Chia sẻ từ người chồng "bị vợ ép nhịn ăn"
Tôi là một người chồng yêu vợ và thương con, mọi hành động của tôi đều vì gia đình. Vợ tôi cư xử khéo léo, được lòng nhà chồng. Khi cưới, tôi đã yêu cầu cha mẹ cho chúng tôi ra ở riêng để tránh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu. Vợ kiếm 5 triệu đồng mỗi tháng, còn tôi là kế toán trưởng, thu nhập khoảng 30 triệu. Tôi chỉ giữ lại 5 triệu cho cá nhân, còn lại đều để vợ quản lý. Vợ tôi ở tuổi 27 đã có hai con nhưng vẫn rất xinh đẹp, thường bị theo đuổi, khiến tôi ghen tuông. Tuy nhiên, từ khi cưới, tôi chưa bao giờ phản bội cô ấy. Chúng tôi có hai cô con gái xinh xắn, 3 và 5 tuổi, rất ngoan ngoãn.
Tôi rất tự hào khi hai bé được mọi người khen ngợi. Tôi thích có con trai, nhưng không muốn vợ phải làm "máy đẻ". Trong chuyện chăn gối, tôi luôn khao khát nhưng chỉ dám hành động khi vợ cho phép. Nhiều khi thèm muốn, nhưng vợ mệt nên tôi phải ra phòng khách ngủ. Trước đây, khi khó khăn, chúng tôi gắn bó chặt chẽ hơn. Nhưng sau khi mở nhà hàng, tôi thường về muộn và thời gian dành cho vợ con rất ít. Tôi cố gắng ở bên gia đình vào những ngày còn lại, nhưng vợ thường gắt gỏng, cho rằng tôi chỉ lo làm ăn. Nhiều đêm, tôi muốn ôm vợ an ủi nhưng cô ấy lại khó chịu và xua đuổi, khiến tôi càng thêm chán nản.
Tết vừa qua, tôi phải làm việc liên tục vì nhà hàng đông khách, trong khi 12 nhân viên về quê. Tôi buồn vì không được bên gia đình, và tình cảm vợ chồng ngày càng tệ. Tôi nói với vợ rằng kiếm tiền vì tương lai gia đình, nhưng cô ấy phản đối, cho rằng mọi việc trong nhà đều dồn lên cô. Cô ấy đã từng than mệt mỏi nên chỉ nấu ăn 3 lần một tuần, tôi bực bội cãi nhau nhưng cuối cùng cũng chiều theo. Dù tôi đã cố gắng giúp đỡ, vợ vẫn không vui và thường cáu gắt với tôi. Khi tôi về nhà mệt mỏi và chỉ muốn nghe lời dịu dàng, cô ấy lại có thái độ cộc cằn, thậm chí chiến tranh lạnh trong vài ngày hoặc cả tháng. Tháng trước, vì buồn tôi đi nhậu và không ăn cơm cô nấu, cô ấy quyết định không nấu cơm cho tôi trong hai tuần.
Tôi phải năn nỉ mãi cô ấy mới vào bếp, nhưng cô ấy tỏ ra miễn cưỡng. Tôi bực bội nói rằng tôi chỉ muốn duy trì bữa cơm gia đình, nhưng cô ấy lại kêu mệt mỏi vì phải nấu nướng. Cuối cùng, cô ấy tuyên bố không nấu ăn nữa, và buổi tối tôi chỉ còn cách về nhà tắm rửa, chơi với con rồi ra ngoài ăn phở. Vậy thì vợ mà không nấu ăn thì còn gì là vợ?
Source: https://afamily.vn/tran-tinh-cua-ong-chong-bi-vo-bat-nhin-com-20110331085217180.chn